Nếu vợ không còn tình cảm với anh...
Vài ngày trước, tôi nhận được một lá thư từ một độc giả, người đã chia sẻ nỗi lòng với tôi vì tôi thường viết về hạnh phúc gia đình. Anh kể về vợ mình, người đã ly thân và sống riêng suốt 7 năm, nhưng chỉ mới ly hôn cách đây 3 tháng. Dù không sống chung, anh vẫn hỗ trợ vợ về tài chính. Tuy nhiên, vào ngày viết thư, anh phát hiện vợ mình vào nhà nghỉ với người khác, khiến anh đau khổ. Trong đêm mưa Hà Nội, anh tuyệt vọng gọi điện níu giữ tình cảm, và tôi không thể không đáp lại, dù đã muộn.
Tôi nói với anh rằng, nếu lúc trời đổ mưa vào đúng 12 giờ đêm, việc đứng rình ở nhà nghỉ của vợ sẽ là một bi kịch. Quan trọng là trái tim và tình cảm giữa hai người. Vợ anh không còn là vợ nữa, và về mặt tình cảm, cô ấy đã không còn yêu anh. Dù thủ tục ly hôn chưa hoàn tất, nhưng tờ hôn thú cũng không còn ý nghĩa nếu tình cảm đã phai nhạt. Anh vẫn tôn trọng vợ và không hành động bốc đồng, nhưng có lẽ vợ anh không còn quan tâm đến cảm xúc của anh. Tôi nghĩ anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn.
Tôi cho rằng việc người phụ nữ rời khỏi nhà nghỉ sẽ không giải quyết được vấn đề của cả hai. Nếu tình yêu thật sự của cô ấy là người đàn ông trong nhà nghỉ, anh nên chúc phúc cho họ và chấp nhận rằng anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy như anh ta. Hãy bao dung và không nên đổ lỗi cho quá khứ, vì hiện tại có vẻ là lựa chọn tốt cho cả hai. Thay vào đó, anh nên tập trung vào việc nuôi dạy hai con và thảo luận cụ thể về vấn đề tiền bạc, trách nhiệm nợ nần và tương lai của con cái. Nếu thu nhập đủ, chỉ cần thống nhất về khoản vay trước đó. Cô ấy đã sống độc thân trong hôn nhân suốt bảy năm, hẳn cũng có những thiếu thốn tình cảm và khó khăn trong cuộc sống.
Hy vọng anh có thể tha thứ và bao dung với cô ấy. Còn những cảm xúc đau buồn và mơ hồ về việc giữ liên lạc sau ly hôn, tôi nghĩ anh nên giữ cho riêng mình. Một người tử tế sẽ giữ những cảm nhận tốt đẹp và bỏ qua những điều xấu. Sau hôn nhân, hãy chấp nhận thực tại và tìm kiếm sự thăng bằng mới. Mong anh sớm tìm được chỗ dựa tinh thần và sự động viên từ bạn bè. Sau 7 năm trước ly hôn, hãy rút ra bài học để không lãng phí thời gian quý báu hiện tại, vì yêu và tha thứ ngày càng khó hơn khi chúng ta già đi.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/neu-vo-da-khong-con-yeu-anh-20121026101834214.chn